Đức Giáo hoàng Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư 15/4 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành bài chia sẻ Giáo lý của mình trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 15/4 để nói về Mối Phúc thứ bảy, “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”.
Sự tĩnh tại nội tâm thực sự xuất phát từ “sự bình an của Chúa Kitô đến từ Thập giá của Ngài và tạo ra một lần nữa phát sinh nhân loại”.
Đó là những lời chia sẻ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôm thứ Tư 15/4 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần được phát trực tiếp từ Thư viện trong Điện Tông Tòa tại Vatican.
Các hình thức hòa bình
Để hiểu được Mối phúc thứ bảy này, “Phúc thay ai xây dựng hòa bình”, Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý, “cần phải giải thích hạn từ ‘hòa bình’, bởi vì nó có thể bị hiểu lầm hoặc trở nên vô nghĩa”.
Tập trung vào hai ý tưởng về hòa bình, Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ rằng một hình thức hòa bình có thể được nhìn thấy trong thuật ngữ Kinh Thánh ‘Shalom’, biểu thị một cuộc sống sung túc hoặc hưng thịnh. Ý tưởng thứ hai, Đức Phanxicô nhận xét, đó chính là khái niệm hiện đại về sự bình an nội tại. Nhưng Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng loại hòa bình thứ hai này không đầy đủ khi sự tăng trưởng tâm linh thường xảy ra khi sự tĩnh tại của một người một cách nào đó đã bị xáo trộn.
Sự bình an của Chúa Kitô
“Chúng ta phải nhớ rằng”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh, “Thiên Chúa có nghĩa là sự bình an của Ngài khác với sự bình an của con người”.
Sự bình an của Chúa Kitô, Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích, là thành quả của Cuộc Khổ Nạn và Phục sinh của Ngài. Đức Phanxicô tiếp tục nhấn mạnh rằng Thiên Chúa ban tặng món quà của Ngài không giống như thế giới, nơi mà ‘hòa bình thường được mua bằng cái giá phải trả của người khác, nhưng bằng cách tiêu diệt sự thù địch trong chính con người của Ngài.
“Ít nhất chúng ta phải nghi ngờ rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa, bao gồm chủ yếu là những lợi ích về mặt kinh tế, ‘hòa bình’, mong muốn của một số người tương ứng với ‘chiến tranh’ của những người khác. Đây không phải là sự bình an của Chúa Kitô”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.
Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng con đường để thực hiện việc kiến tạo hòa bình này chính là thân mình của Chúa Giêsu. “Thực ra, Chúa Giêsu đã giao hòa tất cả mọi thứ và đưa đến sự bình an nhờ máu của Người trên Thánh giá”.
Những người kiến tạo hòa bình đích thực
Vậy thì “ai là người kiến tạo hòa bình” trên thế giới? Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trả lời câu hỏi này bằng cách nói rằng “họ là những người đã hiểu rõ những phương thế xây dựng hòa bình và thực hành nó, họ biết rằng sẽ không có sự hòa giải nào nếu không có món quà của sự sống, và xác quyết rằng hòa bình phải luôn luôn được tìm kiếm và trong mọi trường hợp”.
Thiên Ân (theo Vatican News)