“Trả thù không phải là một câu trả lời và không có sự hài lòng thực sự khi tin rằng người ta đang thực hiện câu nói ‘mắt đền mắt’”, Đức Giám mục Aldo Berardi, Đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập, nói vào ngày 9 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình tại Thánh Địa trong bài diễn văn của ngài với các Kitô hữu quy tụ tại Giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi ở Doha.
Đức Giám mục Berardi kêu gọi các tín hữu hãy “chiến đấu chống lại” chiến tranh bằng cách nêu gương về tình yêu thương và hòa bình của Chúa Giêsu cho mọi người mà họ gặp gỡ. “Mọi người trong thế giới của chúng ta thường phải đối mặt với xung đột, sự đau đớn và mất mát. Điều này đặc biệt đúng hiện nay”, Đức Giám mục Berardi nhấn mạnh. “Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng chỉ có một liều thuốc giải độc cho sự căm ghét: tình yêu. Và còn tình yêu nào có thể hoàn hảo hơn tình yêu của Chúa Giêsu Kitô?”.
Cùng với Đại diện Tông Tòa, Cha Xavier Marian D’Souza, Cha sở Giáo xứ Đức Mẹ Mân côi ở Qatar, và một số linh mục đến từ các cộng đồng Kitô giáo khác nhau ở Doha đã khuyến khích những người có mặt hướng về Thiên Chúa trong thời điểm đau khổ và nguy hiểm này “để hãy cầu xin lòng thương xót và ân sủng của Ngài hiện diện tại Thánh Địa nhờ sự can thiệp của Chúa Giêsu Kitô, Hoàng tử Hòa bình”.
“Chúa Giêsu là Ánh sáng Thế gian: ánh sáng soi đường dẫn lối ra khỏi bóng tối. Vì vậy, trong buổi cầu nguyện của chúng ta, những ngọn nến được thắp lên để tượng trưng cho quyền năng của Thiên Chúa xua tan bóng tối và đưa mọi người vào sự hiệp thông với Ngài. Một bé gái, hình ảnh ngây thơ trong tấm áo dài trắng, là người đầu tiên thắp nến để nhớ rằng hòa bình chỉ đạt được nhờ sự khiêm nhường và quan tâm đến người khác. Chúng ta cầu nguyện với đức tin vì chúng ta tin tưởng rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa!”.
Cuộc gặp gỡ cầu nguyện với khẩu hiệu “Hòa bình tuôn chảy như một dòng sông”, kết thúc bằng Kinh Lạy Cha và nghi thức chúc bình an.
“Vào dịp đầu năm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói sau giờ đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm Chúa Nhật, ngày 14 tháng Giêng, “chúng ta đã trao cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp về hòa bình, nhưng vũ khí vẫn tiếp tục gây ra sự giết chóc và hủy diệt. Chúng ta đừng quên những người đang phải chịu đựng sự tàn khốc của chiến tranh ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Ukraine, Palestine và Israel. Chúng ta đừng quên điều này: chiến tranh tự nó là một tội ác chống lại nhân loại. Các dân tộc cần hòa bình! Thế giới cần hòa bình! Chúng ta phải giáo dục về hòa bình”.
Trong tổng số 2,9 triệu dân, trong đó khoảng một nửa là công nhân nhập cư, Giáo hội Công giáo ở Qatar có khoảng 250 nghìn tín hữu. Năm 2011, ranh giới của các khu nhà thờ trên Bán đảo Ả Rập đã được xác định lại. Kể từ đó, Qatar là một phần của Đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập.
Minh Tuệ (theo Fides)

