Bước đi trong đức tin: 8 em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu ở miền bắc Gaza trong bối cảnh chiến tranh

8 em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu tại Nhà thờ Thánh gia vào ngày 7 tháng 1 năm 2024, ở phía bắc Gaza (Nguồn: Cha Gabriel Romanelli/Facebook)

8 em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu tại Nhà thờ Thánh gia vào ngày 7 tháng 1 năm 2024, ở phía bắc Gaza (Nguồn: Cha Gabriel Romanelli/Facebook)

Giữa chiến tranh và đau khổ, các tín hữu Công giáo của Giáo xứ Thánh Gia ở phía bắc Gaza vẫn tiếp tục bước đi trong ánh sáng đức tin. 8 em thiếu nhi đã được Rước lễ lần đầu vào Chúa nhật vừa qua tại nhà thờ.

“Bất chấp những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt mà người dân Gaza của chúng tôi phải chịu đựng khi cuộc chiến không ngừng nghỉ kéo dài gần 100 ngày tàn phá và giết chóc, cuộc sống vẫn tiếp tục một cách anh dũng ở Gaza đối với các tín hữu của chúng tôi”, Sami H. El-Yousef, Giám đốc điều hành của Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh ở Giêrusalem đã viết trong một bài đăng trên Facebook.

Theo ông El-Yousef, vì hiện tại không có nguồn cung cấp nào được chuyển đến phía bắc Gaza, nên bánh thánh đang được chuẩn bị tại một “nhà máy” tạm thời.

Một nữ tu ở miền bắc Gaza hỗ trợ chuẩn bị bánh thánh trong một “nhà máy” tạm bợ vì không có nguồn cung cấp nào từ bên ngoài (Nguồn: Cha Gabriel Romanelli/Facebook)

Một Nữ tu ở miền bắc Gaza hỗ trợ chuẩn bị bánh thánh trong một “nhà máy” tạm bợ vì không có nguồn cung cấp nào từ bên ngoài (Nguồn: Cha Gabriel Romanelli/Facebook)

Ngoài ra, trong một cử chỉ liên đới và hữu nghị, vào cuối tuần qua, một nhóm tín hữu Công giáo từ Giáo xứ Thánh Gia đã đi bộ đến Nhà thờ Chính thống Thánh Porphyrios, một nhà thờ Chính thống Hy Lạp ở Thành phố Gaza, được cho là nhà thờ còn hoạt động lâu đời nhất trong thành phố, để mang đến lời chúc mừng của họ nhân dịp Lễ Giáng sinh của Giáo hội Chính thống, được cử hành vào ngày 7 tháng 1.

Một nhóm các tín hữu Công giáo ở phía bắc Gaza đã đến Nhà thờ Chính thống Thánh Porphyrios để chúc mừng Lễ Giáng sinh của Giáo hội Chính thống giáo, được cử hành vào ngày 7 tháng 1 (Nguồn: Cha Gabriel Romanelli/Facebook)

Một nhóm các tín hữu Công giáo ở phía bắc Gaza đã đến Nhà thờ Chính thống Thánh Porphyrios để chúc mừng Lễ Giáng sinh của Giáo hội Chính thống giáo, được cử hành vào ngày 7 tháng 1 (Nguồn: Cha Gabriel Romanelli/Facebook)

Các tín hữu Công giáo ở miền bắc Gaza đã phải chịu đựng nhiều khó khăn gian khổ kể từ khi chiến tranh nổ ra. Theo báo cáo, nhiều giáo dân đã chọn nơi ẩn náu trong khuôn viên Giáo xứ thay vì mạo hiểm chạy trốn lánh nạn về phía nam.

Ngay trước lễ Giáng sinh, vào ngày 16 tháng 12, hai mẹ con giáo dân Nahida và Samar Anton đã bị giết hại bên ngoài nhà thờ trong khuôn viên Giáo xứ khi họ đi bộ đến Tu viện gần đó của Dòng Thừa sai Bác ái. Các nhân chứng cho biết họ đã bị sát hại bởi một tay súng bắn tỉa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), nhưng IDF đã phủ nhận trách nhiệm.

Một ngày trước khi họ qua đời, tên lửa đã được bắn, được cho là từ một xe tăng của IDF, đã bắn trúng Tu viện, khiến ngôi nhà không thể ở được đối với những cư dân khuyết tật và các Nữ tu sống ở đó, theo Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh. CNA trước đó đã đưa tin về những hình ảnh về vụ tấn công, được các nhân chứng chụp bằng điện thoại di động và gửi cho Cha Gabriel Romanelli, Cha sở của Giáo xứ Thánh Gia, hiện đang ở Giêrusalem và không thể trở về với đàn chiên của mình.

Cha Romanelli nói với CNA trong một báo cáo trước đó rằng nguồn lực dành cho các tín hữu ở đó đang khan hiếm và nỗi sợ hãi, sự căng thẳng đã gia tăng cùng với tình trạng bạo lực đang diễn ra và các cuộc tấn công gần đây. Tuy nhiên, anh chị em giáo dân vẫn tiếp tục tự tổ chức để đáp ứng các nhu cầu sinh tồn: mua thực phẩm, nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người bệnh, bảo trì nhà thờ và các buổi cử hành phụng vụ.

Khi cộng đoàn Giáo xứ đang chuẩn bị đón lễ Giáng sinh, Cha Romanelli nói với CNA: “Họ đang làm những gì họ phải làm, với niềm tin lớn lao và niềm hy vọng lớn lao vào thiên đàng”.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết