Trong những ngày trước Lễ Ngũ Tuần, năm nay rơi vào Chúa nhật, ngày 9 tháng 6, Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo (SOUC) được tổ chức ở Nam bán cầu. Ý cầu nguyện của Tuần lễ này bao gồm các gia đình bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ, những người sống phụ thuộc vào sông Doce, sông Paraopeba và sông São Francisco vì sự sống còn của họ.
Trong những ngày trước Lễ Ngũ Tuần, năm nay rơi vào Chúa nhật, ngày 9 tháng 6, Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo (SOUC) được tổ chức ở Nam bán cầu. Chủ đề được lấy cảm hứng từ Sách Đệ Nhị Luật: “Hãy theo đuổi công lý, chỉ công lý mà thôi” (x. Đnl 16,11-20). Được thúc đẩy trên toàn thế giới bởi Hội đồng Giáo Hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo và Hội đồng các Giáo hội Thế giới, SOUC kêu gọi việc cử hành và tán dương công lý dựa trên ân sủng của Thiên Chúa. “Công lý này thách thức chúng ta nhìn vào sự phức tạp của các vấn đề của nhân loại, xem xét các mối quan hệ có ảnh hưởng và đồng thời nhận ra rằng lợi ích cá nhân của các nhóm kinh tế không thể được đặt lên trên con người, tính toàn vẹn của công trình Sáng tạo và sự thịnh vượng của nhân loại”, theo văn bản được ký bởi đại diện của Hội đồng Quốc gia của các Giáo hội Kitô giáo (CONIC).
Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Kitô giáo năm nay được chuẩn bị bởi các Kitô hữu đến từ Indonesia, trong khi ở Brazil được chuẩn bị bởi Hội đồng Quốc gia của các Giáo hội Kitô giáo của tiểu bang Minas Gerais. Trong bức thư do CONIC công bố nhân dịp này, những vụ vỡ đập chất thải khai thác gây ra bởi “những lợi ích kinh tế của các tập đoàn tài chính vốn có nguồn tài sản trong lĩnh vực khai thác” đã được nhắc lại. Các vị đại diện của các Giáo hội khẳng định rằng không thể không nghĩ đến những người ngay cả đến những truyền thống đức tin khác nhau và những người không liên quan đến các truyền thống tôn giáo, những người đã mất đi bạn bè và gia đình trong vụ bể đập Córrego do Feijão. “Chúng tôi muốn cầu nguyện để công lý của ân sủng của Thiên Chúa phá vỡ công lý của con người, vốn không phải lúc nào cũng đảm bảo sự bồi thường thiệt hại cho những người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của các tập đoàn lớn”. Sự cố bể đập Mina Córrego do Feijão, ở Brumadinho, tỉnh Belo Horizonte, bang Minas Gerais của Brazil, xảy ra vào ngày 25 tháng 1, khiến hơn 60 người chết và hàng trăm người mất tích.
Ý cầu nguyện của Tuần lễ này bao gồm các gia đình bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ, những người sống phụ thuộc vào sông Doce, sông Paraopeba và sông São Francisco vì sự sống còn của họ: “Những con sông này chịu tác động của việc khai thác mỏ. Trong những lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta hãy nhớ đến những người dân bản địa cũng phải chịu đựng sự tàn phá này cũng như vô số gia đình nông dân đã mất ruộng đất”.
Minh Tuệ (theo Fides)