BRAZIL - Sự hội nhập văn hóa của Phụng vụ và thực tế bản địa tại Amazon

  • Tin tức
  • Chúa Nhật, 06-01-2019 | 05:09:11

São Gabriel da Cachoeira (Agenzia Fides) – ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh thực tế rằng Giáo hội địa phương phải mang diện mạo bản địa Amazon. Để đạt được mục tiêu này, quá trình hội nhập văn hóa là vô cùng cần thiết, một trong những phương cách mới hết sức khả thi của Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon được triệu tập vào tháng 10 sắp tới. Đức Cha Edson Damian, Giám mục Địa phận São Gabriel da Cachoeira, trong một cuộc phỏng vấn với Agenzia Fides, nhấn mạnh rằng “tất cả các Bí tích phải được hội nhập văn hóa”, như Hiến Chế ‘Sacrosanctum Concilium’ đã khẳng định, nhưng “chúng ta không được tự giới hạn bản dịch các Bí tích của Giáo hội, nhưng các Bí tích này phải có một sự hội nhập văn hóa sâu sắc hơn nhiều”.

primopiano_7269Về vấn đề này, Đức Giám mục Damian đã phát biểu với Fides rằng “trong số các dân tộc bản địa của Alto Rio Negro, Thánh Lễ bằng tiếng Tukan đã được dịch và được cử hành ở nhiều nơi”, điều này cần phải được coi như là một điều bình thường bởi những người nói ngôn ngữ đó. Điều tương tự cũng có thể được nói về nghi thức rửa tội, một kinh nghiệm cũng đã được hiện thực hóa trong Giáo phận Itaituba, nơi mà những người Mundurukú hiện đang sinh sống, Đức Giám mục địa phương, Đức Cha Wilmar Santin, phát biểu với Fides.

Sau hàng trăm năm thực hiện công cuộc truyền giáo giữa những người Munduruku, trong 10năm qua, Đức Cha Santin đã phát biểu với Fides rằng: “Cần phải đặc biệt chú trọng vào việc xây dựng các nhà nguyện trong các ngôi làng, việc cử hành Lời Chúa mỗi Chúa nhật đã bắt đầu và các nhóm phụng vụ đã được thành lập”. Theo Đức Giám mục Địa  phận Itaituba, “bước đầu tiên đó chính là dịch các bài Thánh ca sang tiếng Munduruku”.

Đối mặt với những đường hướng mới này, Đức Cha Santin nhấn mạnh rằng “Quả là hết sức cần thiết để khuyến khích bố cục của các bài Thánh ca bằng chính ngôn ngữ của họ, với tiết tấu phù hợp”. Hơn nữa, điều cần thiết đó chính là “việc đào tạo các thừa tác viên Lời Chúa, để họ có thể có được sự sáng tạo và hội nhập văn hóa trong lĩnh vực phụng vụ, làm phong phú thêm việc cử hành Lời Chúa với các yếu tố văn hóa của họ”.

Tại Alto Río Negro, “chúng tôi đang cố gắng để bảo tồn các giá trị văn hóa của các dân tộc và đồng thời đưa chúng vào các bài chia sẻ Giáo lý. Chúng tôi đã tập hợp được gần 70 chủ đề, bắt đầu từ văn hóa, hoàn tất các bài chia sẻ Giáo lý và giờ đây chúng tôi cần dịch tài liệu này và phổ biến rộng rại cho tất cả các anh chị em Giáo lý viên”, Đức Giám mục Địa phận São Gabriel da Cachoeira giải thích.

Đức Cha Santin thừa nhận rằng “đôi khi chúng ta có những ý tưởng trong đầu và khi chúng ta đến một nơi nào đó, chúng ta nhận thấy một điều gì đó khác biệt”. Theo nghĩa này, khi nhận thấy rằng những người bản địa Munduruku đã sử dụng rất nhiều hương khói trong các nghi lễ của họ, Đức Cha Santin đã nghĩ đến việc xông hương trong các nghi lễ phụng vụ. Đức Cha Santin cũng nhận xét rằng người dân bản địa “tổ chức các dịp lễ của họ theo những cách thức đầy sáng tạo, theo thực tế của họ, với sự tham gia của các ngôi làng lân cận, đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi đang nghiên cứu làm thế nào để có thể hội nhập văn hóa đối với những dịp lễ này. Đó không phải là về việc tạo ra một sáng tạo lộn xộn và man di, mà là một sự sáng tạo mang tính hội nhập văn hóa và hết sức tuyệt vời”, Đức Cha Santin kết luận.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết