Bốn lý do để anh em DCCT Ba Lan vui mừng

dsc_0811-696x464

(Tuchow, Ba Lan) Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày 15 tháng 8, là một ngày đặc biệt quan trọng đối với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Ba Lan vì nhiều anh em trong số chúng tôi đã làm lời khấn dòng vào ngày này.

Năm nay, chúng tôi có bốn lý do để vui mừng và  tạ ơn Thiên Chúa:

Trong buổi cầu nguyện trọng thể vào buổi sáng , 16 anh em, trong đó có 1 anh em lớp dưới, đã lặp lại lời khấn dòng của mình.

Vào lúc 9 giờ sáng, đại diện của cộng đoàn tu viện chúng tôi đã đến nhà tập ở Lubaszowa để tham gia cử hành lễ tuyên khấn lần đầu,  và sáu tu sĩ trẻ nhất của chúng tôi đã tuyên khấn: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.

dsc_0960-696x464

Vào buổi trưa tại Đền Đức Mẹ Tuchów, chúng tôi đã chứng kiến lễ vĩnh khấn của 4 tu sĩ. Bề trên Giám tỉnh Warszawa, Cha Janusz Sok C.S.R., đã nói với họ trong bài giảng của mình như sau: “Anh em có thể không biết liệu cuộc sống của anh em trong tu viện sẽ thoải mái và dễ chịu hay khó khăn và buồn bã; Có thể anh em không biết bầu không khí trong cộng đồng mà anh em sẽ sống có tốt đẹp hay không, nhưng có một điều anh em biết: quyết định anh em đưa ra hôm nay là ý muốn của Thiên Chúa, điều anh em đã nhận thức được trong suốt 7 năm mà nhà dòng đào tạo anh em.

dsc_1009-696x464

Lý do thứ tư cho niềm vui của chúng tôi là việc nhận thêm các ứng viên mới vào Hội Dòng, diễn ra tại nhà dòng của chúng tôi vào chiều nay. Chúng tôi cầu chúc cho những anh em dự tu tương lai rằng họ sẽ có lòng kiên trì và hy vọng để bước những bước đầu tiên trên con đường tu trì.

Bản văn của Thầy Almar Suchan CSsR, ảnh của Thầy Michał Zieliński CSsR, Dòng Chúa Cứu Thế WSD ở Tuchów; www.redemptor.pl

Hoàng Việt chuyển ngữ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết