Tại Bôlivia, trong những ngày gần đây đã xảy ra các cuộc biểu tình và đụng độ dữ dội giữa những người trung thành với Tổng thống Evo Morales và những người bác bỏ kết quả của cuộc bầu cử ngày 20 tháng 10, trong đó việc tái xác nhận nhiệm kỳ thứ tư của Tổng thống Morales đã được tuyên bố.
Thông điệp gửi dân Chúa tại Bôlivia
Cha Boris Calzadilla C.Ss.R, Bề trên Giám Tỉnh thay mặt cho các Tu sĩ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế tại Bolivia, đã gửi một thông điệp hòa bình đến toàn thể người dân Bolivia. “Chúng tôi muốn lặp lại toàn bộ tình hình cũng như cuộc xung đột xã hội, chính trị và kinh tế mà đất nước chúng ta đang trải qua, và chúng tôi tham gia cùng với tất cả những người có thành tâm thiện chí, bất kể nam nữ, cầu nguyện cho hòa bình. Việc cầu nguyện cho hòa bình chính là điều trước tiên để hợp nhất mọi tâm hồn của chúng ta với Thiên Chúa, Đấng ban hòa bình, thứ hai đó chính là cầu nguyện cho hòa bình, cầu nguyện cho công lý, cầu nguyện cho tự do, cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của mỗi con người, bởi vì hòa bình đích thực chính là thành quả của công lý, của luân lí đạo đức và sự đảm bảo về mặt pháp lý để bảo vệ tất cả các quyền và nghĩa vụ của mọi công dân”.

Cha Boris Calzadilla C.Ss.R, Bề Trên Giám Tỉnh
Chính vì vậy, không thể có hòa bình nếu không có công lý, không thể có công lý nếu không có sự thật, không thể có sự thật nếu không có tình yêu, và không thể có tình yêu nếu không có lòng thương xót và sự tha thứ. Do đó, những anh chị em đưa ra những tuyên bố chính đáng của chúng ta với những người bảo vệ lá phiếu của họ, những người bảo vệ quyền dân chủ, tự do, sự sống, và thể chế, nhưng anh chị em hãy làm điều đó mà không sử dụng đến bạo lực”. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các nhà chức trách, tất cả những người có trách nhiệm, tất cả các nhà lãnh đạo ngừng tổ chức các cuộc hành quân, các nhóm xung đột và tất cả những thứ có thể tạo ra sự hỗn loạn cũng như tất cả mọi thứ gây ra sự đổ máu chết chóc trên các đường phố của chúng ta”.
Vì vậy, anh chị em thân mến, chớ gì lời cầu nguyện cho hòa bình của chúng ta trở thành một sự cam kết cho một nên hòa bình ổn định, như Đức Hồng Y Terrazas nói: “Chúng ta không mong muốn sự bình an nơi các nghĩa trang, chúng ta mong muốn hòa bình nơi mà sự sống và phẩm giá của mỗi con người được nhận thức cách đầy đủ”.
Linh mục Boris Calzadilla Arteaga C.Ss.R
Bề Trên Giám Tỉnh
Hoàng Việt (theo Scala News)