Một cây thông Noel cao 15 mét thắp sáng Quảng trường Máng Cỏ trước Nhà thờ Giáng Sinh ở Bethlehem năm nay, sau hai năm tạm dừng mọi hoạt động lễ hội để thể hiện tinh thần liên đới với người dân Palestine ở Gaza.
Cây thông Noel ở Bethlehem và sự xuất hiện của Đức Hồng y Pizzaballa (© archivio di padre Jerzy Kraj)
Các lễ hội đang được nối lại trên khắp Bờ Tây khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh tiếp tục được duy trì ở Dải Gaza, nơi hàng trăm nghìn người đang phải đối mặt với mùa đông trong những lều tạm bợ và vẫn rất cần sự hỗ trợ cơ bản.
Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, vừa trở về sau chuyến viếng thăm Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza—Giáo xứ Công giáo duy nhất trong vùng, nơi ngài thể hiện sự gần gũi và liên đới của Giáo hội Công giáo—đã khai mạc các hoạt động mừng Lễ Giáng Sinh tại quê hương của Chúa Giêsu bằng cuộc rước truyền thống từ Giêrusalem đến Bethlehem.
Khi đến Quảng trường Máng Cỏ, Đức Thượng phụ nghi lễ Latinh của Giêrusalem nói rằng ngài mang lời chào từ cộng đồng Kitô giáo nhỏ bé ở Gaza, nơi mà ngài nhấn mạnh đang tràn đầy khát vọng tái thiết. Đức Hồng Y Pizzaballa cũng bày tỏ hy vọng về một mùa Giáng sinh tràn ngập ánh sáng.
Việc nối lại các hoạt động mừng Lễ Giáng Sinh ở Bethlehem mang ý nghĩa trên nhiều phương diện. Một mặt, người ta hy vọng rằng sáng kiến hòa bình do Mỹ hậu thuẫn dẫn đến lệnh ngừng bắn có thể tạo cơ hội cho người Palestine tiến hành các kế hoạch tái thiết. Mặt khác, điều này làm sống lại hy vọng rằng cư dân Bethlehem có thể dần dần trở lại làm việc, vì 85% gia đình địa phương phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào du lịch, vốn đã bị đình trệ trong thời chiến.
Các chủ khách sạn và nhân viên, các chủ cửa hàng bán đồ tôn giáo, tài xế taxi, chủ nhà hàng và hướng dẫn viên du lịch đã chứng kiến sinh kế của họ gần như biến mất trong hai năm qua. Bethlehem là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Bờ Tây, thiếu cơ sở công nghiệp vững mạnh, hoạt động thương mại đáng kể, năng lực nông nghiệp hoặc lực lượng lao động khu vực công lớn.
Những khó khăn này càng trở nên trầm trọng hơn do những thách thức ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Bờ Tây, bao gồm việc Israel thu hồi giấy phép nhập cảnh đối với hầu hết người lao động Palestine thời vụ vào lãnh thổ và các khu định cư của nước này, cũng như việc chỉ trả một phần lương cho nhân viên của Chính quyền Palestine.
Bất chấp những khó khăn này, người dân vẫn tiếp tục thể hiện sự kiên cường và niềm hy vọng. Phát biểu với Jean-Charles Putzolu của Đài phát thanh Vatican, Thị trưởng Bethlehem, ông Maher Nicola Canawati, cho biết các lễ hội được tái tổ chức nhằm khôi phục niềm hy vọng sau một thời kỳ khó khăn kéo dài.
“Sau hai năm im lặng”, Thị trưởng Bethlehem nói, “chúng tôi tin rằng mình đã khơi dậy lại tinh thần Giáng sinh, bởi vì người dân Bethlehem cần hy vọng—hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Và đó chính là những gì chúng tôi đã làm”.
Ông Canawati giải thích rằng thông điệp được gửi từ Bethlehem không chỉ dành cho người Palestine mà còn gửi đến toàn thế giới. “Đó là thông điệp rằng người dân Palestine đã sẵn sàng cho hòa bình. Người dân Palestine yêu cuộc sống”, ông Canawati nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng thành phố một lần nữa sẵn sàng chào đón du khách. “Bethlehem an toàn, các khách sạn đã mở cửa, và chúng tôi sẵn sàng đón tiếp tất cả mọi người”.
Thị trưởng Canawati cũng nhấn mạnh rằng các hoạt động mừng lễ này được tất cả người Palestine chia sẻ, bất kể tín ngưỡng tôn giáo của họ. “Tôi cảm thấy đây như một dịp lễ dành cho tất cả người dân Palestine, không chỉ riêng các Kitô hữu”, ông Canawati nói. “Chúng ta là một dân tộc – Kitô giáo, Hồi giáo và người Samaria. Chúng ta yêu thương nhau, yêu chuộng hòa bình, và chúng ta sẵn sàng dấn thân cho công lý, hòa bình và một nền hòa bình lâu dài ở đất nước chúng ta”.
Thiên Ân (theo Vatican News)