Bề trên Dòng Thánh Phanxicô tại Thánh Địa: ‘Cuộc lạc quyên vàoThứ Sáu Tuần Thánh là dấu chỉ cụ thể của tinh thần hiệp thông’

  • Tin tức
  • Thứ Năm, 19-02-2026 | 14:04:33

Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa đã công bố một bức thư gọi cuộc lạc quyên thường niên vào Thứ Sáu Tuần Thánh là “một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông với Giáo hội Giêrusalem” trong bối cảnh những thời điểm khó khăn không thể phủ nhận.

Cuộc lạc quyên “Pro Terra Sancta” góp phần duy trì sự hiện diện của Kitô giáo tại Thánh địa.

Cuộc lạc quyên “Pro Terra Sancta” góp phần duy trì sự hiện diện của Kitô giáo tại Thánh địa.

Thứ Tư Lễ Tro không chỉ báo hiệu khởi đầu Mùa Chay mà còn là lời mời gọi nhớ đến những người đang sống tại Thánh Địa. Hằng năm, cuộc lạc quyên Pro Terra Sancta (Cuộc lạc quyên trợ giúp Thánh Địa) mời gọi tất cả mọi người trên khắp thế giới đóng góp hỗ trợ cho các địa điểm linh thiêng ở Trung Đông.

Xuất phát từ ước nguyện của các Đức Giáo hoàng nhằm củng cố mối dây liên kết giữa mọi Kitô hữu trên thế giới, cuộc lạc quyên này theo truyền thống được thực hiện vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Tuy nhiên, ngay trong Thứ Tư Lễ Tro, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa, Cha Francesco Ielpo, OFM, đã công bố một lá thư khuyến khích tất cả mọi người cùng hưởng ứng cuộc lạc quyên này.

‘Niềm hy vọng dường như bị tổn thương’

“Khi Tuần Thánh đến gần, trái tim và ánh nhìn của chúng ta lại hướng về đây, hướng về Thánh Địa, mảnh đất nơi Con Thiên Chúa đã hiến dâng mạng sống mình ‘cho đến cùng’ và từ đó Giáo hội được khai sinh”, Cha Ielpo mở đầu. Tại các thánh tích, ngài cho biết, họ vẫn tìm thấy nơi nguồn mạch của sự Phục Sinh ý nghĩa và niềm hy vọng cho sứ vụ của mình.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thời cuộc đang hết sức khó khăn.

Chiến tranh, bạo lực và bất ổn vẫn đang diễn ra tại Gaza, Palestine, Israel, Liban và Syria. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi khách hành hương ngừng đến viếng thăm các thánh tích — làm trầm trọng thêm “một hoàn cảnh vốn đã phức tạp đối với nhiều gia đình không còn phương tiện để tự nuôi sống mình”.

Cha Ielpo nhấn mạnh thực tể rằng người trẻ ngày càng khó hình dung tương lai của mình trên chính quê hương. “Chính niềm hy vọng dường như bị tổn thương”, ngài nhấn mạnh, “tại Bêlem, Giêrusalem, miền Bắc Israel, cũng như tại Liban và Syria”.

Vườn Gethsemane ở Giêrusalem

Vườn Gethsemane ở Giêrusalem

Một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông

Trong bối cảnh ấy, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha càng vang lên mạnh mẽ hơn, khi ngài thúc giục mọi người quay trở về với lời mời gọi khẩn thiết chay tịnh và cầu nguyện cho hòa bình, đồng thời tha thiết kêu gọi chấm dứt xung đột tại Thánh Địa.

Vì thế, Thứ Sáu Tuần Thánh mang một ý nghĩa sâu xa hơn đối với những người đang sinh sống tại đây. Cha Ielpo nói rằng “Cuộc Lạc quyên Giáo hoàng Pro Terra Sancta không chỉ là một cử chỉ liên đới: đó là một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông với Giáo hội Giêrusalem”.

Nhờ số tiền quyên góp được, các trường học, các Giáo xứ, các hoạt động bác ái, các dự án xã hội và các hoạt động cứu trợ khẩn cấp được duy trì — qua đó duy trì sự hiện diện Kitô giáo tại những nơi thánh thiêng này.

“Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi tái thiết”, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa giải thích, “không chỉ là tái thiết các công trình, nhưng còn tái thiết các mối tương quan, lòng tin và niềm hy vọng. Chúng ta làm điều này như thế nào? Thông qua giáo dục, thông qua thế hệ tiếp theo và các gia đình, và “thông qua những nơi mà một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình có thể được sinh ra”.

Khi Giáo hội suy niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô vào Thứ Sáu Tuần Thánh, Cha Ielpo kêu gọi thế giới đừng quên Thánh Địa. Hãy nhớ đến họ trong lời cầu nguyện và qua sự nâng đỡ cụ thể.

“Sự gần gũi của anh chị em là một dấu chỉ quý giá của tình huynh đệ và niềm hy vọng đối với chúng tôi”, Cha Ielpo nói, đồng thời khẳng định rằng anh chị em của chúng ta tại Thánh Địa cũng không ngừng cầu nguyện cho chúng ta.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết