Bất chấp sự công kích của chính phủ, Giáo hội Nicaragua sẽ vẫn tiếp tục sứ mạng

Một linh mục và nữ tu cầu nguyện trong nhà nguyện Blood of Christ tại Nhà thờ Metropolitan ở Managua, Nicaragua, ngày 31 tháng 7 năm 2020, sau khi nhà nguyện bị phá hủy trong một cuộc tấn công đốt phá (Ảnh: Oswaldo Rivas / Reuters qua CNS)

Một Linh mục và Nữ tu cầu nguyện trong nhà nguyện Máu Châu Báu Chúa Kitô tại Nhà thờ Chính Tòa Managua, Nicaragua, ngày 31 tháng 7 năm 2020, sau khi nhà nguyện bị phá hủy trong một vụ tấn công đốt phá (Ảnh: Oswaldo Rivas / Reuters qua CNS)

Vị Hồng y duy nhất của Nicaragua cho biết rằng hàng Giáo phẩm của Giáo hội Công giáo sẵn sàng đối mặt với cuộc đàn áp mà chính phủ có thể thực hiện chống lại họ, và họ sẽ tiếp tục lên tiếng ủng hộ dân chủ, bất chấp mọi hậu quả.

Khoảng 25 thủ lĩnh phe đối lập, bao gồm một số chủ tịch hy vọng cho cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 7 tháng 11, đã bị Tổng thống Daniel Ortega và phu nhân Phó Tổng thống Rosario Murillo cầm tù trong tháng qua, buộc một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, bày tỏ quan ngại về tình trạng dân chủ của đất nước.

Hôm thứ Bảy tuần trước, Đức Hồng y Leopoldo Brenes, Tổng giám mục Địa phận Managua, thủ đô của Nicaragua, cho biết rằng các Linh mục và toàn thể Giáo hội Công giáo đã sẵn sàng đối mặt với “những hành động trả đũa” từ phía chính phủ.

Những hành động trả đũa “sẽ được hoan nghênh và chúng tôi sẽ luôn giải quyết như những năm 1980 [trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Ortega], khi đối diện với những tình huống cực kỳ khó khăn”, Đức Hồng y Brenes nói. “Giáo hội không do con người lãnh đạo. Chúng ta chỉ là những công cụ, Giáo hội được cổ võ và được củng cố bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta tiếp tục hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó”.

Vị Giám chức cũng cho biết rằng bất chấp những cáo buộc của chính phủ, Giáo hội Công giáo không có ý định trở thành một thể chế chính trị ở Nicaragua. Tổng thống Ortega và phu nhân Murillo đã nhiều lần cáo buộc hàng giáo phẩm địa phương đứng sau một loạt các cuộc biểu tình quy mô lớn bắt đầu vào tháng 4 năm 2018. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh, hàng nghìn người bị bỏ tù và hiện vẫn đang bị giam giữ, và vẫn đang chờ xét xử. Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi đất nước, bao gồm cả Đức Giám mục phụ tá Địa phận Managua, Đức Cha Silvio Jose Baez.

“Chúng tôi không muốn đảm nhận một vai trò chính trị nào cả, công việc của chúng tôi là truyền giáo, công việc của chúng tôi là công việc của tình yêu thương xuất phát từ Đức Kitô, Đấng đã đến để chúng ta có được sự sống và sự sống dồi dào”, Đức Hồng y Brenes phát biểu với các phóng viên. “Giáo hội không cổ võ sự thù ghét, không qua cử chỉ cũng như lời nói; chúng tôi cầu nguyện cho những người có thể chỉ trích chúng tôi và sách nhiễu chúng tôi, và điều này mang lại cho chúng tôi sự bình an”.

Những lời của Đức Hồng y Brenes được đưa ra sau khi ngài cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa Managua đánh dấu một năm vụ tấn công đốt phá nhằm vào cây Thánh giá bằng gỗ được lưu giữ nơi đây. Mặc dù chính phủ, thông qua một báo cáo của cảnh sát, tuyên bố rằng đó là một vụ tai nạn, nhưng các nhân chứng đã làm chứng rằng một kẻ tấn công đã xông vào nhà thờ vào ngày 30 tháng 7 năm 2020, hét lên “Tôi đến vì bức tượng Máu Châu Báu Chúa Kitô” – tên của bức tượng – và ném bom xăng vào bức tượng.

“Chúng tôi tiếp tục khẳng định rằng đây là một vụ tấn công”, Đức Hồng y Brenes nói. “Bà phó Tổng thống nói rằng sự thực không phải như thế, tất cả sự việc đều được ghi nhận trong báo cáo của cảnh sát, nhưng chúng tôi không đồng ý”.

Đức Hồng y Brenes đưa ra lời phát biểu trên sau những lời lẽ công kích gần đây nhất của Tổng thống Ortega chống lại các Giám mục, đồng thời gọi họ là những người Pharisêu trong một bài phát biểu vào tuần trước.

“Song song với thập giá, thanh gươm; song song với thập giá, những tội ác tàn bạo chống lại tổ tiên của chúng ta, những người đã dám bảo vệ quyền lợi của họ”, Tổng thống Ortega tuyên bố hôm thứ Sáu tuần trước. “Và với thanh gươm, họ đã tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, sử dụng Chúa Kitô để hủy diệt cuộc sống của các dân tộc bản địa của chúng ta. Và hàng triệu người đã bị tiêu diệt, và chúng ta nhận thấy rằng đây là một câu chuyện không hồi kết, bởi những tội ác khủng khiếp vẫn tiếp tục được khám phá”.

“Mấy ông Linh mục đi đây đó [phát biểu chống lại tôi] như thể họ là những thánh nhân, và tất cả những gì mấy ông cần làm là chỉ cần thực hiện nhiệm vụ của mấy ông một cách hời hợt thôi, và những gì mấy ông thấy chỉ là những thứ cặn bã nhơ nhuốc nơi không có sự tôn trọng đối với Thiên Chúa”, Tổng thống Ortega nói.

Cùng sự kiện đó, Phó Tổng thống Murillo đã nói về “những hành động của satan” của các Linh mục Công giáo chống lại chế độ cầm quyền do các Linh mục thực hiện.

Đức Hồng y Brenes nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước, bất kể những gì được nói về chúng tôi. Có rất nhiều người cuồng tín đến mức đôi khi, họ tiến đến gần và hét vào mặt chúng tôi. Nếu họ hét vào mặt tôi, tôi chỉ mỉm cười”.

“Chúng tôi tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, và chúng tôi tự khích lệ bản thân trong việc này, và đây chính là nguồn sức mạnh của chúng tôi, cũng như Đức Trinh Nữ Maria. Họ chính là niềm hy vọng của chúng tôi, và đây là điều các Linh mục, Giám mục và anh chị em giáo dân luôn tự nhủ bản thân. Rất may, chúng tôi có thể thoải mái thi hành sứ mạng truyền bá Phúc Âm hóa của mình”, Đức Hồng y Brenes nói.

Trước đó, trong bài giảng của mình, Đức Hồng y Brenes đã gọi những sự kiện xung quanh vụ đốt phá xảy ra vào năm ngoái là một “vụ tấn công đáng xấu hổ, kết quả của lòng căm thù chống lại đức tin mà tất cả chúng ta đều tuyên xưng. Nhưng Đức Giêsu Kitô đã đến để phá vỡ những bức tường của sự hận thù”.

“Khi nói đến Giáo hội, không có sự hận thù nhưng chỉ có tình yêu thương”, Đức Hồng y Brenes nói. “Đây là Giáo huấn của Chúa Giêsu, Đấng chịu đánh đòn, chịu đội mão gai và chịu đóng đinh vào Thập giá, từ môi miệng và từ mọi cử chỉ của Ngài, không bao giờ bất kỳ cử chỉ nào của sự hận thù”.

Đức Hồng y Brenes cũng cho biết rằng, bất chấp thực tế là trừ khi được hỏi trực tiếp về điều đó, Giáo hội luôn “giữ im lặng” về những sự việc đã xảy ra, với nỗ lực tránh sự đối đầu trực tiếp, Giáo hội đã không ngừng cảnh báo rằng đây là một “hành động phạm thượng” chống lại Giáo hội.

“Sự im lặng nói lên rất nhiều điều”, Đức Hồng y Brenes nói. “Đã bao lần Chúa Giêsu giữ im lặng. Nhưng sự im lặng cũng đồng nghĩa với sự chất vấn”.

Câu trả lời của Giáo hội đối với sự thù hận, Đức Hồng y Brenes nói, đó là nỗ lực phá vỡ quỹ đạo của sự thù hận, và để thực hiện điều này, chỉ có lời khuyên duy nhất của Chúa Giêsu: “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho những kẻ vu khống chúng ta, phỉ báng chúng ta, thù ghét chúng ta”.

Đức Hồng y Brenes cũng khẳng định việc Mình Thánh Chúa được lưu giữ bên dưới bức tượng bằng gỗ vẫn còn nguyên vẹn sau vụ cháy chính là một “phép lạ”, và đồng thời cũng lưu ý rằng bức tượng có từ thế kỷ 18 vẫn đứng vững, bất chấp những thiệt hại do vụ hỏa hoạn.

“Biểu tượng vĩ đại của một chứng tích, cây Thánh giá gỗ, vẫn còn đó. Ngài chính là sức mạnh của chúng ta. Chúa Kitô vẫn hiện diện ở đó. Bị cháy xém, nhưng vẫn sống động. Ngài là Thiên Chúa của sự sống, như thể nói rằng ‘chúng đã cố gắng triệt hạ Ta, nhưng Ta vẫn đứng vững’”, Đức Hồng y Brenes nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết