Báo cáo của ACN về một năm đẫm máu đối với các Kitô hữu

‘Sự tàn bạo tại Sri Lanka đánh dấu đỉnh điểm đẫm máu của một xu hướng  đã tồn tại trong nhiều năm nay: cuộc đàn áp đối với Kitô hữu không có giới hạn’.

bloody

Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) đã bày tỏ quan ngại khi đối mặt với các vụ tấn công ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu trên toàn thế giới. “Khi các vụ đánh bom tàn khốc xảy ra nhằm vào các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka hôm Chúa nhật Phục sinh, năm 2019 đã trở thành một trong những năm đẫm máu nhất đối với các Kitô hữu”, chủ tịch điều hành của tổ chức ACN, Tiến sĩ Thomas Heine-Geldern, tuyên bố.

Tổ chức từ thiện, chuyên viện trợ cho các Kitô hữu nghèo khổ và bị bắt bớ ở hơn 140 quốc gia, đã ghi nhận và báo cáo về các vụ tấn công chống lại tôn giáo dưới đây chỉ trong bốn tháng đầu năm:

  • Các vụ tấn công của lực lượng Hồi giáo Séléka vào mộ giáo điểm truyền giáo Công giáo ở Giáo phận Bangassou thuộc Cộng hòa Trung Phi, trong đó hàng chục người đã thiệt mạng và khoảng 20.000 người chạy trốn khỏi bạo lực vào đầu tháng 1
  • Vụ tấn công của một số phần tử Hồi giáo nhằm vào nhà thờ Jolo ở miền nam Philippines khiến 20 người thiệt mạng và khoảng 90 người bị thương vào cuối tháng 1
  • Các vụ tấn công của các thành viên của bộ lạc chủ yếu là những người Hồi giáo Fulani chăn nuôi gia súc nhằm vào các ngôi làng Kitô giáo ở bang Kaduna của Nigeria vào giữa tháng 3 đã khiến hơn 130 người thiệt mạng
  • Các vụ tấn công của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo cực đoan nhằm vào một trường học Công giáo ở tiểu bang Tamil Nadu của Ấn Độ vào cuối tháng 3, trong đó các nữ tu làm việc ở đó đã bị săn lùng ráo riết.

Các Kitô hữu là nạn nhân của sự phát triển toàn cầu

“Sự tàn bạo tại Sri Lanka đánh dấu đỉnh điểm đẫm máu của một xu hướng đã tồn tại trong nhiều năm nay: cuộc đàn áp đối với Kitô hữu không có giới hạn. Nó chẳng bao giờ ngừng lại, đặc biệt là vào những ngày linh thiêng nhất trong niên lịch Kitô giáo. Nó chẳng hề biết thương xót những người vô tội, những người thường bị coi như là những con dê tế thần cho sự phát triển toàn cầu”, Tiến sĩ Thomas Heine-Geldern giải thích.

Sau các vụ tấn công tại Sri Lanka, lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố nhận trách nhiệm đối với các vụ đánh bom. Cơ quan an ninh đưa ra giả định rằng các vụ đánh bom có thể đã được tổ chức để trả thù vụ thảm sát xảy ra tại Christchurch, New Zealand vào giữa tháng 3, một than niên 28 tuổi đã giết chết 49 người trong hai nhà thờ Hồi giáo.

Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ cũng chỉ ra mối đe dọa Hồi giáo đang tiếp diễn ở Trung Đông, cũng như tình trạng bạo lực bởi Boko Haram ở miền bắc Nigeria. “Việc nói rằng IS đã bị đánh bại về mặt quân sự và do đó không còn tồn tại là một sự ngụy biện – ý thức hệ vẫn còn tồn tại, cũng như những người ủng hộ nó; các kênh liên lạc dường như đang làm việc. Các đối tác dự án của chúng ta ở Trung Đông vẫn cực kỳ quan tâm”, Tiến sĩ Heine-Geldern nhấn mạnh.

Tôn giáo thường được sử dụng như một vũ khí chính trị để đẩy các quốc gia vào tình trạng hỗn loạn

Gần đây nhất có thêm những mối lo ngại về nền tảng đã phát sinh về tình hình ở các quốc gia trên lục địa châu Mỹ chẳng hạn như Mexico, Nicaragua và Venezuela, nơi mà các giám mục và các linh mục đã phải chịu đựng các vụ tấn công liên tiếp do tình trạng bất ổn chính trị. “Đây là một sự pha trộn giữa ý thức hệ chính trị và cáo buộc rằng Giáo hội đang can thiệp bởi vì Gáo hội kêu gọi mọi người chống lại các chính phủ độc tài và tham nhũng. Điều này khiến Giáo hội trở thành mục tiêu của các vụ tấn công và bạo lực”, theo Tiến sĩ Heine-Geldern.

Ở nhiều nơi trên thế giới, tôn giáo được sử dụng như một vũ khí chính trị để gây bất ổn cho các quốc gia và khiến họ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Điều này, Tiến sĩ Heine-Geldern tiếp tục, chính là những gì đang một lần nữa xảy ra tại Sri Lanka. Ở đó, Giáo hội đang nỗ lực cố gắng hết sức để ngăn chặn sự phẫn nộ trước sự tàn bạo khỏi việc tiếp tục gia tăng thêm các vụ bạo lực. “Sự ổn định xã hội dựa trên việc cùng nhau chung sống hòa bình của các tín ngưỡng khác nhau. Đây chính là điều mà nhiều đối tác dự án của chúng ta đang nỗ lực để đạt được”, tiến sĩ Heine-Geldern nhận xét.

Rất hiếm khi các vụ tấn công chống lại Kitô giáo thu hút sự chú ý của công chúng. Do đó, tình huống nguy hiểm của cộng đồng thiểu số Kitô hữu ở Pakistan lần đầu tiên được biết đến trên toàn thế giới là thông qua số phận của chị Asia Bibi, một người mẹ đã bị kết án tử hình vì cáo buộc báng bổ và được tòa án tha bổng. Cùng với các tổ chức khác, Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ đã vận động cho việc thả chị Asia Bibi. Mặc dù vậy, số phận của Asia Bibi vẫn không chắc chắn.

Chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và chính trị: nguyên nhân chính của cuộc bách hại

Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, chủ nghĩa dân tộc thái quá và ý thức hệ độc đoán vẫn là động lực chính của cuộc đàn áp chống lại các Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác. Đây cũng chính là kết luận của Báo cáo về Tự do Tôn giáo, phiên bản mới nhất mà ACN đã trình bày vào tháng 11 năm 2018 và đồng thời làm nổi bật tình hình tại 196 quốc gia. “Chúng tôi lưu ý với một sự bận tâm sâu sắc rằng, thật đáng tiếc, không có xu hướng nào trong ba xu hướng này có chiều hướng suy giảm – mà hoàn toàn ngược lại. Điều này hiện đang được chứng minh trong số những khu vực khác ở các quốc gia châu Phi như Burkina Faso, Nigeria và Benin, nơi mà sự thù địch nhắm vào các điểm truyền giáo, các linh mục và nữ tu đã gia tăng một cách đáng kể. Người dân đang ngày càng trở nên sợ hãi hơn”, Tiến sĩ Heine-Geldern nhận xét.

Theo Tiến sĩ Heine-Geldern, sự phát triển đau khổ này phải bị phản đối. “Đây quả thực là nhiệm vụ của các chính phủ và Liên Hợp Quốc trong việc mang lại hòa bình, bảo đảm tự do tôn giáo và đẩy lùi các vụ tấn công chống tôn giáo”, Tiến sĩ Heine-Geldern nói. “Đối với Giáo hội, Tiến sĩ Heine-Geldern nói, vai trò chính yếu là phải sát cánh với các Kitô hữu bị bách hại thông qua việc cầu nguyện và hỗ trợ tích cực và đồng thời trao cho họ một tiếng nói và một diện mạo”. “ACN đã nỗ lực vận động cho điều này trong hơn 70 năm. Xét thấy tình trạng bạo lực hiện đang ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu, đó quả thực chính là một nguyên nhân xứng đáng với tất cả mọi sự hỗ trợ cũng như mọi nỗ lực”.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết