Baclaran, Hành Hương Đầu Năm 2018: Xin Mẹ Yêu cầu bầu cho chúng con!

(Baclaran, Philippines) – Tại Manila, các ngày thứ Tư thường được gọi là “Ngày Baclaran” do những con đường chật kín người hành hương tiến về đền thờ.

baclaran_1wed02

Hàng ngàn khách hành hương đầy lòng sùng kính hướng về Đền Thánh Quốc gia của Baclaran mỗi thứ Tư để tham dự Thánh lễ và cầu nguyện Tuần Cửu Nhật với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Có 5 Thánh Lễ và 13 giờ kính Đức Mẹ mỗi Thứ Tư.

baclaran_1wed03-200x300

Hàng chục ngàn tín hữu đã hướng đến nhà thờ Baclaran trong ngày thứ Tư đầu tiên của năm 2018. Hình ảnh Thánh lễ Kính Đức Mẹ lúc 10:45, 12:15 và 1:30. Lạy Mẹ mến yêu xin chuyển cầu cho chúng con!

baclaran_1wed04-200x300

Phía Ngoài Đền Thờ: Có rất nhiều người cao tuổi bán hoa trong thứ Tư đầu tiên của năm.

Một người trong số họ gặp tôi, biết rằng tôi là một linh mục, đã nói rằng, “Father, di ba marangal ang trabaho namin” (Công việc này của chúng con thật phù hợp, phải không Cha?) Khiến cho tôi thật cảm động, không nói nên lời, tôi chỉ gật đầu và cảm thấy cay cay khóe mắt.

gate_01

Đối với người cao tuổi và người khuyết tật, những người cố gắng hết sức để kiếm sống, Xin Mẹ Yêu chúc lành cho họ!

gate_02-230x300

gate_03-231x300

(Photos courtesy of Fr. Amang Lubi, C.Ss.R.)

Tịnh Trí Thiên theo cssr.news

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết