Trong thời gian khó khăn thử thách của dịch bệnh, vào ngày 3 tháng 5 sắp tới, tại Jasna Góra, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, sẽ trao phó quê hương đất nước của chúng ta cho Thánh Tâm Cực trọng của Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Ba Lan, theo người phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan, Linh mục Paweł Rytel-Andrianik.
Ba Lan đã được trao phó cho Đức Trinh Nữ Maria tại Đền thờ Quốc gia Jasna Góra trong những thời khắc khó khăn và các cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến Ba Lan. Các Giám mục Ba Lan đã trao phó Ba Lan cho Đức Trinh Nữ Maria khi đối mặt với mối đe dọa của cuộc xâm lược của quân Bolshevik vào năm 1920, sau Thế chiến II, vào năm 1946 trước mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản, nhân kỷ niệm 300 năm lễ tuyên thệ Lviv vào năm 1956 và 10 năm sau vào năm 1966.
Năm 1979, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong chuyến Tông du đầu tiên của mình trở về quê hương, đã trao phó Giáo hội tại Ba Lan cho Đức Mẹ Jasna Góra. Vào ngày 3 tháng 5 năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 1050 năm Ba Lan nhận Phép Rửa tội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan đã phó thác quốc gia Ba Lan cho Đức Trinh Nữ Maria.
“Chúa nhật tuần này, ngày 3 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki sẽ chủ sự nghi thức tại Jasna Góra, trong thời gian đó, ngài sẽ trao phó quê hương của chúng ta cho Thánh Tâm Cực trọng của Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Ba Lan. Nghi thức này sẽ được phát sóng bởi TVP3 và TV Trwam”, theo phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan.
Trong phần nghi thức sẽ có lời nguyện: “Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, Nữ Vương Ba Lan và các Thánh Quan Thầy, chúng con nguyện xin Mẹ giải thoát quê hương chúng con khỏi những khó khăn thử thách hiện tại (…) Hôm nay, chúng con xin trao phó cho Mẹ Quê hương và Quốc gia của chúng con, tất cả mọi người dân Ba Lan hiện đang sinh sống trên quê hương đất nước chúng con cũng như hải ngoại. Chúng con xin phó thác Mẹ trọn cuộc sống của chúng con, tất cả mọi niềm vui và đau khổ của chúng con, tất cả những gì chúng con có, tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con”.
Tuệ Tâm (theo Zenit)