Quả là một niềm vui lớn lao và phúc lành cho anh em tu sĩ và cộng đoàn tín hữu khi được đón nhận Thánh tích của Thánh Giêrađô Maiella tại Cộng đoàn Chennai từ ngày 26 đến 28 tháng 9. Thánh tích được chuyển từ Cộng đoàn Coimbatore và đã hiện diện với chúng tôi trong ba ngày tràn đầy ân sủng. Chúng tôi xin cảm ơn Cha Kennedy, Bề trên Cộng đoàn, vì đã đồng hành và hướng dẫn sự kiện thiêng liêng này.
Ngày 1 – Chào mừng nồng nhiệt
Ngày đầu tiên, chúng tôi rước Thánh tích đến Giáo xứ Kasimedu, thuộc Tổng Giáo phận Mylapore, Chennai. Cha Ambrose, Cha sở Giáo xứ, đã nồng nhiệt chào đón Thánh tích Thánh Giêrađô. Vì trùng với dịp lễ bổn mạng Giáo xứ và những ngày cử hành Tuần Cửu Nhật, đông đảo anh chị em giáo dân đã đến tham dự và lãnh nhận ơn lành nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô. Khi Thánh tích được rước qua, nhiều người chạm vào với lòng sùng kính và cầu nguyện tha thiết.
Ngày 2 – Phép lành đặc biệt
Vào ngày thứ hai, Cha Kennedy đã chủ sự một nghi thức đặc biệt ý nghĩa cùng với Thánh tích, và ban phép lành của Thánh Giêrađô cho các tín hữu quy tụ cầu nguyện.
Ngày 3 – Cuộc rước nghiêm trang và Thánh lễ trọng thể
Vào ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng, chúng tôi đã có một cuộc rước trang nghiêm và Thánh lễ trọng thể. Cha Kennedy, Bề trên Cộng đoàn, và Cha Robert, Linh mục Chánh xứ, cùng với nhóm BCC, đã chủ sự một cuộc rước nhỏ từ cửa nhà thờ đến bàn thờ, nơi Thánh tích được đặt trên bàn thờ đặc biệt do các bạn trẻ chuẩn bị.
Thánh lễ trọng thể do Cha Kennedy cử hành và Cha Robert đồng tế. Trong bài giảng Chúa nhật, Cha Kennedy đã chia sẻ ngắn gọn về cuộc đời cũng như sự thánh thiện của Thánh Giêrađô Maiella.
Kết thúc Thánh lễ, chúng tôi cung kính rước ảnh và Thánh tích Thánh Giêrađô từ bàn thờ. Một cuộc rước trang nghiêm đã được tổ chức vòng quanh nhà thờ, trong đó các tín hữu sốt sắng cầu nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giêrađô. Cuộc rước kết thúc bên trong nhà thờ, nơi Cha chủ sự ban phép lành bế mạc cho cộng đoàn. Sau phép lành chung, từng người tiến lên để lãnh nhận phép lành đặc biệt của Thánh Giêrađô Maiella.
Lời tri ân
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Cha Robert, Linh mục Chánh xứ, và các bạn trẻ đã làm việc không mệt mỏi ngày đêm để trang hoàng bàn thờ đặc biệt. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tổ chức sự kiện một cách tốt đẹp và hết sức ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn tất cả các Cha trong cộng đoàn đã luôn ủng hộ và động viên.
Cộng đoàn Chennai