Albania: 12 năm hiện diện của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và những ưu tiên cho năm mục vụ mới

sn250908-albania6s

Đầu tháng 9 là thời điểm để hoạch định những kế hoạch, đồng thời cũng là dịp để nhìn lại năm mục vụ đã qua. Chúng tôi đã khởi đầu năm mới này với nhiều niềm hy vọng, khi thầy Krystian Grabowski gia nhập cộng đoàn của cúng tôi để thực tập mục vụ.

Ngày 5 tháng 9 là Lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta, một người con của dân tộc này và là niềm tự hào của người Albania. Dù được sinh ra tại Skopje, nay thuộc Bắc Macedonia, ngài lớn lên trong một gia đình Albania. Từ nhỏ, ngài đã nói tiếng Albania, và hiện nay, mộ phần của thân mẫu ngài (bà Drane) và chị gái (bà Age) vẫn còn tại nghĩa trang ở thủ đô Tirana, không xa địa điểm truyền giáo của chúng tôi.

Chính vì thế, đầu tháng 9 luôn là thời điểm dày đặc những cuộc gặp gỡ, các buổi hội thảo, hòa nhạc, cũng như việc xuất bản sách về Thánh Têrêsa Calcutta. Chúng tôi cũng tổ chức những sinh hoạt tương tự trong Giáo xứ. Đây là điều đáng lưu ý, bởi vì tại quốc gia có đến 70% dân số theo Hồi giáo này, sự kính trọng và ngưỡng mộ dành cho Thánh Têrêsa Mẹ Calcutta chính là tia hy vọng và là chiếc cầu nối với các tôn giáo khác trong công cuộc loan báo Tin Mừng.

Đây cũng là thời điểm đầy niềm vui cho cộng đoàn của chúng tôi, bởi vì từ nhiều năm nay, chúng tôi đã cộng tác với các Nữ tu Thừa sai Bác ái trong lĩnh vực loan báo Tin Mừng và các vấn đề xã hội. Các Nữ tu điều hành các mái ấm dành cho người bị bỏ rơi và bệnh tật, chăm sóc y tế, bảo đảm cho họ có cơm ăn áo mặc và chỗ ở. Các Nữ tu còn dạy Giáo lý và thăm viếng những gia đình nghèo nhất. Về phần mình, chúng tôi – các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế – đồng hành với các Nữ tu và những người được họ chăm sóc trong đời sống thiêng liêng, thực hành đặc sủng rao giảng và phục vụ nơi tòa giải tội, với tư cách là những tông đồ của Lòng Thương Xót.

Sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế nơi đây mang nhiều chiều kích. Trọng tâm là Giáo xứ truyền giáo Thánh Anphongsô Liguori tại Kamez, nơi chúng tôi thi hành sứ mạng và tiếp tục sống đặc sủng loan báo Ơn cứu chuộc dồi dào cho những người bị bỏ rơi và nghèo khổ nhất. Chúng tôi cũng nỗ lực thực hiện các cuộc Đại phúc theo gương Thánh Anphongsô và hỗ trợ các Linh mục địa phương trong sứ vụ của họ tại những nơi như Vlora, Bilaj, Puka và Rrëshen.

Chúng tôi còn cộng tác với các hội dòng nữ và các phong trào Giáo hội, hỗ trợ họ trong công cuộc loan báo Tin Mừng và các hoạt động bác ái. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên, những người là niềm hy vọng của đất nước này. Bên cạnh việc dạy Giáo lý, chúng tôi cố gắng tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt vui chơi khác nhau, để họ có thể cảm nghiệm cuộc gặp gỡ với Giáo hội sống động và với Thiên Chúa.

Một thách đố quan trọng là việc đồng hành với giáo dân và trang bị để họ đảm nhận ngày càng nhiều trách nhiệm hơn trong công việc và sứ vụ của Giáo hội, nhằm phục vụ lợi ích chung của Giáo hội và tha nhân. Chúng tôi xác tín rằng, ngay cả những cộng đoàn nhỏ bé chỉ vài người cũng đáng để dành thời gian và công sức, bởi vì đó là hạt giống mà chúng tôi tin chắc sẽ sinh hoa kết trái gấp trăm lần trong tương lai.

Vì vậy, chúng tôi bước vào năm mục vụ mới với niềm hy vọng lớn lao, nhưng cũng với ý thức rằng những phép lạ vĩ đại nhất của Thiên Chúa luôn được ẩn giấu trong trái tim con người. Và mặc dù khó có thể định lượng hoặc ghi chép lại trong các báo cáo, nhưng chúng có tác động thực sự đến đời sống hằng ngày và các mối tương quan của con người với nhau.

sn250908-albania1_scaled sn250908-albania2_scaled sn250908-albania3_scaled sn250908-albania5_scaled sn250908-albania7_scaled

Andrzej Michoń, CSsR.

Scala News

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết