Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ (ACN) đang tài trợ cho hai dự án mới nhằm hỗ trợ các Kitô hữu hiện đang sinh sống tại Syria.
![]()
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết LHQ “vẫn duy trì sự quan tâm sâu sắc đến sự an toàn và bảo vệ các thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự sau những báo cáo liên tục về tình hình chiến sự ở phía tây bắc Syria trong những ngày qua, bao gồm các vụ không kích, pháo kích và sử dụng các loại bom thùng”.
Theo Liên Hợp Quốc, hơn 30 thường dân đã thiệt mạng tại khu vực Idlib kể từ ngày 12/7 vừa qua.
Liên Hợp Quốc đang kêu gọi “tất cả các bên tôn trọng nghĩa vụ của mình theo Luật Nhân đạo Quốc tế, để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, và đồng thời thực hiện các biện pháp kiềm chế”.
Việc viện trợ cho các Kitô hữu Syria
Trong khi đó, Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ đã đưa ra lời kêu gọi mới để giúp đỡ các Kitô hữu tại Syria.
“Ở Syria, chiến tranh hiện vẫn chưa kết thúc, chủ nghĩa khủng bố vẫn chưa bị đánh bại và các anh chị em của chúng ta cần sự giúp đỡ của chúng ta hơn bao giờ hết”, theo ông Alessandro Monteduro, Giám đốc chi nhánh Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ của Ý.
Ông đã phát biểu tại buổi ra mắt một sáng kiến mới của tổ chức ACN để hỗ trợ hai dự án khác nhau nhằm hỗ trợ các Kitô hữu Syria.
Dự án đầu tiên tập trung ở Aleppo, nơi mà nhiều năm xung đột đã để lại những vết thương sâu hoắm. Đáp lại yêu cầu của vị Đại Diện Tông Tòa của thành phố, Đức Giám mục George Abou Khazen, ACN sẽ phân phát các gói thực phẩm cho các gia đình Kitô hữu nghèo nhất, cũng như hỗ trợ tài chính để giúp họ có được khí đốt và dầu đốt.
Tại Damascus, Đức Thượng Phụ Hy Lạp-Melkite Youssef Absi đã yêu cầu sự trợ giúp để có được thuốc men và việc chăm sóc y tế tại nhà cho các Kitô hữu bị bệnh nặng. Khi yêu cầu viện trợ, Nữ tu Joseph Marie Chanaa, Quản lý dự án, đã viết: “Nếu không có các nhà hảo tâm của quý vị, chúng tôi sẽ không thể thực hiện sứ mạng của mình”.
Tiếp tục duy trì “ánh sáng hy vọng”
Từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Syria vào năm 2011 cho đến cuối năm 2018, Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ đã quyên góp hơn 30 triệu euro cho các Giáo hội địa phương, bao gồm khoảng 8,6 triệu euro chỉ riêng trong năm ngoái. Trong nhiều khu vực nơi mà tình hình an ninh đã được cải thiện, ACN đã bắt đầu hỗ trợ kế hoạch tái thiết các ngôi Thánh đường và nhà ở của các Kitô hữu.
Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Sứ điệp ‘Urbi et Orbi’ nhân dịp lễ Phục sinh năm nay, đã mô tả người dân Syria như là “những nạn nhân của một cuộc xung đột đang diễn ra mà chúng ta có nguy cơ trở nên cam chịu và thậm chí là trở nên thờ ơ hơn bao giờ hết”. “Các nhà hảo tâm của ACN”, ông Monteduro nói, “chưa bao giờ bỏ cuộc, và luôn chiến đấu với ‘virus của sự thờ ơ’ bằng sự liên đới cụ thể và tinh thần quảng đại”. “Với hai dự án này”, ông Monteduro nói, “một lần nữa, chúng tôi muốn góp phần nhằm tiếp tục duy trì ánh sáng hy vọng ở đất nước nơi mà anh chị em của chúng ta được gọi là Kitô hữu lần đầu tiên”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)