
Puertas Abiertas chỉ ra rằng chỉ riêng ở 50 quốc gia này đã có khoảng 317 triệu Kitô hữu phải chịu đựng mức độ đàn áp rất cao hoặc cực độ (Ảnh: Outono.Net)
Tổ chức phi chính phủ Kitô giáo Puertas Abiertas từ năm này qua năm khác đã ghi nhận tình trạng đàn áp các Kitô hữu trên thế giới, phân loại 50 quốc gia có tình hình rất nghiêm trọng. Vào thứ Tư, ngày 17 tháng 1, Puertas Abiertas đã công bố bảng phân loại năm 2024, bao gồm một bản đồ đánh dấu màu cam là các quốc gia có mức độ đàn áp rất cao và màu đỏ là các quốc gia có mức độ cực độ của tai họa này. Điều đáng báo động là thực tế là trong vài năm nay, danh sách các cuộc đàn áp cấp cao ngày càng gia tăng.
Puertas Abiertas chỉ ra rằng chỉ riêng ở 50 quốc gia này, khoảng 317 triệu Kitô hữu phải chịu đựng sự đàn áp ở mức độ rất cao hoặc cực độ. Tổ chức phi chính phủ này cũng chỉ ra rằng cứ 7 Kitô hữu thì có 1 người bị bách hại trên thế giới, tỷ lệ này tăng lên đến 1/5 Kitô hữu ở Châu Phi và 2/5 ở Châu Á. Năm 2023, 4.998 Kitô hữu đã bị giết hại vì đức tin của họ; 4.125 người bị bắt giữ và 14.766 nhà thờ và tài sản Kitô giáo bị tấn công vì động cơ tôn giáo. Hơn nữa, 295.120 Kitô hữu đã phải chạy trốn khỏi nơi cư trú của mình. “Vào năm 2023, số tín hữu bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình đã tăng hơn gấp đôi. Tại những quốc gia nguy hiểm nhất đối với các tín hữu ở châu Phi cận Sahara, khoảng 3% tổng số Kitô hữu đã phải di tản”.
7 chế độ độc tài Cộng sản trong danh sách do Triều Tiên đứng đầu
Lại một năm nữa, danh sách các cuộc đàn áp được đứng đầu bởi chế độ độc tài Cộng sản Bắc Triều Tiên, một chế độ phản dân chủ và cực kỳ áp bức, trong đó các Kitô hữu đã phải chịu đủ mọi hình thức tàn bạo trong nhiều thập kỷ. Puertas Abiertas nhấn mạnh rằng đây là “nơi nguy hiểm nhất đối với các Kitô hữu trên thế giới. Bị phát hiện là môn đệ của Chúa Giêsu thực chất là một bản án tử hình. Vào năm 2023, nước này đã củng cố biên giới với Trung Quốc, khiến các Kitô hữu khó chạy trốn hơn và họ khó nhận được sự hỗ trợ hơn”.
6 chế độ độc tài Cộng sản khác xuất hiện trong danh sách: Eritrea (vị trí thứ 4), Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (thứ 19), Lào (thứ 21) Cuba (thứ 22), Nicaragua (thứ 30) và Việt Nam (thứ 35). Liên quan đến Trung Quốc Cộng sản, Puertas Abiertas tuyên bố:
“Ít nhất 10.000 nhà thờ đã đóng cửa ở Trung Quốc vào năm 2023. Phần lớn là các nhà thờ tại gia, nhưng các nhà thờ chính thức cũng phải chịu áp lực. Quy định mới đồng nghĩa với việc các nhà thờ phải treo các áp phích có nội dung: “Yêu Đảng Cộng sản, Yêu nước, Yêu tôn giáo”. Sự cảnh giác kỹ thuật số đang gia tăng. Và các Kitô hữu của một tỉnh phải đăng ký trên một ứng dụng do Nhà nước kiểm soát trước khi tham gia các buổi lễ tôn giáo”.
Tại 33 quốc gia, sự áp bức của Hồi giáo là nguyên nhân của cuộc đàn áp
Hơn nữa, cũng như những năm trước, chủ nghĩa Hồi giáo là nguyên nhân chính gây ra cuộc đàn áp các tín hữu Kitô giáo trong danh sách năm 2024, với 33 quốc gia nơi mà sự áp bức của Hồi giáo là nguyên nhân: Somalia (2), Libya (3), Yemen (5), Nigeria (6) ), Pakistan (7), Sudan (8), Iran (9), Afghanistan (10), Ả Rập Saudi (13), Mali (14), Uzbekistan (25), Niger (27), Cộng hòa Trung Phi (28) , Turkmenistan (29), Oman (31), Tunisia (33), Ai Cập (38), Mozambique (39), Qatar (40), Cộng hòa Dân chủ Congo (41), Indonesia (42), Cameroon (43), Brunei (44), Comoros (45), Jordan (48), Malaysia (49) và Thổ Nhĩ Kỳ (50).
Danh sách này cũng bao gồm thêm 4 quốc gia Hồi giáo nơi các Kitô hữu bị đàn áp, chẳng hạn như Syria (12), Bangladesh (26), Tajikistan (46) và Kazakhstan (47), mặc dù trong trường hợp này, tổ chức phi chính phủ quy cho đó là “sự hoang tưởng độc tài” của các chế độ cầm quyền tương ứng của họ.
Chủ nghĩa dân tộc Hindu, Phật giáo và Chính thống giáo
Puertas Abietas cho rằng sự đàn áp, trong 3 trường hợp, là do chủ nghĩa dân tộc tôn giáo: Ấn Độ (11, một quốc gia chủ yếu theo đạo Hindu), Myanmar (17) và Bhutan (36), hai quốc gia sau chủ yếu theo Phật giáo.
Ở Ethiopia (32), Puertas Abiertas cho rằng cuộc đàn áp là do “chủ nghĩa bảo hộ giáo phái Kitô giáo”, do thái độ thù địch của Giáo hội Chính thống Ethiopia đối với phần còn lại Tuyên xưng đức tin Kitô giáo.
Trường hợp của Colombia và Mexico
Cuối cùng, Puertas Abiertas chỉ ra rằng ở Colombia (34) và Mexico (37), hai quốc gia chủ yếu là Kitô giáo, “tham nhũng và tội phạm có tổ chức” là nguyên nhân của cuộc đàn áp. Trong trường hợp của Colombia, tổ chức phi chính phủ cho biết thêm, quốc gia do nhà lãnh đạo Cộng sản Gustavo Petro cai trị: “được phát hiện là sự không khoan dung ngày càng gia tăng đối với các quan điểm Kitô giáo trong phạm vi công cộng, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến sự sống, gia đình, hôn nhân và tự do tôn giáo. Đôi khi, các Kitô hữu có thể bị buộc tội kích động sự hận thù và không khoan dung, dẫn đến việc tự kiểm duyệt”.
Trong trường hợp của Mexico, do nhà cầm quyền Cộng sản Andrés Manuel López Obrador cai trị, Puertas Abiertas chỉ ra rằng “đó là một Nhà nước thế tục nghiêm ngặt, và sự thù địch đối với đức tin và các giá trị Kitô giáo nói chung đã gia tăng, và những biểu hiện công khai của Kitô giáo đang phải đối mặt với sự giám sát pháp lý ngày càng mạnh mẽ hơn”.
Minh Tuệ (theo Zenit)