40.000 người tham gia sự kiện ‘Cuộc tuần hành vì Sự sống’ ở Ý

‘Cuộc tuần hành vì Sự sống’ ở Rôma vào ngày 21 tháng 5 bao gồm những người ủng hộ việc bảo vệ sự sống thuộc mọi lứa tuổi (Ảnh: Daniel Ibanez / CNA)

‘Cuộc tuần hành vì Sự sống’ ở Rôma vào ngày 21 tháng 5 bao gồm những người ủng hộ việc bảo vệ sự sống thuộc mọi lứa tuổi (Ảnh: Daniel Ibanez / CNA)

Hôm thứ Bảy, hàng chục nghìn người đã tham gia sự kiện ‘Lựa chọn Sự sống’ trên toàn quốc của Ý ở Rôma.

Khoảng 40.000 người đã tham gia sự kiện ‘Cuộc tuần hành vì Sự sống’ vào ngày 21 tháng 5, nhật báo La Repubblica của Ý đưa tin.

“Chúng tôi hiện diện ở đây để tái khẳng định quyền của trẻ em được để đến với thế giới; chúng không thể yêu cầu điều đó”, Cha Andres Bonello phát biểu với Adnkronos, một hãng thông tấn của Ý.

“Chúng tôi tuần hành trong tinh thần ôn hòa, ca hát và nhảy múa cùng với nhiều người trẻ tuổi”, vị Linh mục người Argentina, thành viên của Dòng Ngôi Lời, cho biết.

Những người tham gia cuộc tuần hành ủng hộ việc bảo vệ sự sống đã diễu hành từ quảng trường Piazza della Repubblica của Rôma đến quảng trường công cộng trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô.

Massimo Gandolfini, một bác sĩ y khoa và là Chủ tịch của hiệp hội Let’s Defend Our Children (Hãy Bảo vệ Trẻ em), chia sẻ rằng có một “phần lớn người Ý im lặng” lo ngại về vấn đề an tử ở người già, mùa đông nhân khẩu học của châu Âu, và việc phá thai đối với 100.000 thai nhi ở Ý mỗi năm.

“Với cuộc tuần hành ‘Lựa chọn Sự sống’, chúng tôi muốn tái khẳng định rằng quyền sống là quyền cơ bản trước hết của mỗi con người, mà sự tôn trọng bất khả xâm phạm là điều kiện tiên quyết cho một xã hội tự do, công bằng và hòa bình, như Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế đã nêu rõ”, bác sĩ Gandolfini, một trong những người thuộc ban tổ chức cuộc tuần hành, cho biết.

“Đặc biệt, việc bảo vệ sự sống ‘mong manh’ – kể từ khi thụ thai và trong quá trình lớn lên cho đến khi chết đi một cách tự nhiên – là nền tảng của nền văn minh nhân loại, vốn biết điểm thấp nhất của nó khi khiến những người cao tuổi, người đau bệnh và người trầm cảm chọn cách tự sát”.

Những người tham gia sự kiện cầm biểu ngữ và bóng bay khi ccuộc tuần hành 'Lựa chọn Sự sống' đang diễn ra (Ảnh: Daniel Ibáñez)

Những người tham gia sự kiện cầm biểu ngữ và bóng bay khi ccuộc tuần hành ‘Lựa chọn Sự sống’ đang diễn ra (Ảnh: Daniel Ibáñez)

Vấn đề phá thai ở Ý

Ở Ý, phá thai là hợp pháp vì bất kỳ lý do gì trong vòng 90 ngày đầu (gần 13 tuần) của thai kỳ và sau đó vì một số lý do nhất định với sự giới thiệu của bác sĩ.

Thực hành này đã được hợp pháp hóa vào năm 1978, bất chấp sự phản đối của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, người đã khuyến khích các bác sĩ thực hiện sự phản đối theo lương tâm.

Thuốc phá thai RU486 đã được hợp pháp hóa ở Ý vào năm 2009, và vào năm 2010, các tiêu chuẩn được đưa ra yêu cầu người phụ nữ phải nhập viện trong ba ngày trong thời gian sử dụng thuốc này.

Thuốc này không thể được kê đơn sau tuần thứ bảy của thai kỳ.

Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi Cuộc tuần hành ủng hộ việc bảo vệ sự sống

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào mừng những người tham gia cuộc tuần hành ủng hộ việc bảo vệ sự sống của Ý trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 22 tháng 5, một ngày sau cuộc tuần hành.

“Tôi cảm ơn vì sự dấn thân của anh chị em trong việc thúc đẩy việc bảo vệ sự sống và bảo vệ sự phản đối theo lương tâm, điều mà người ta thường cố gắng hạn chế”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đáng buồn thay”, Đức Thánh Cha tiếp tục, “trong những năm qua, đã có một sự thay đổi trong não trạng chung, và hiện nay chúng ta ngày càng có xu hướng nghĩ rằng sự sống là một điều tốt đẹp do chúng ta hoàn toàn tùy ý sử dụng, rằng chúng ta có thể lựa chọn thao túng, sinh ra hoặc tước đi sự sống theo ý mình, như thể đó là hệ quả duy nhất của sự lựa chọn cá nhân”.

“Chúng ta hãy nhớ rằng sự sống là một món quà của Thiên Chúa! Nó luôn thiêng liêng và bất khả xâm phạm, và chúng ta không thể làm câm lặng tiếng nói của lương tâm”, Đức Thánh Cha kết luận.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết