
Đám đông bao gồm các sinh viên và giáo sư từ các trường học Kitô giáo ở Giêrusalem đã tham gia đi Chặng Đàng Thánh giá do Văn phòng Quản trị Thánh địa tổ chức vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024. Đám đông đang đi bộ trên con đường dẫn đến Nhà thờ St. Savior sau chặng thứ VIII (Ảnh: Marinella Bandini)
Vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 2, một nhóm đông đảo thanh thiếu niên đã lần đầu tiên mang lại sức sống cho đường phố Giêrusalem kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái. Khoảng một nghìn trẻ em và thanh thiếu niên từ các trường học Kitô giáo đã đi bộ dọc theo Via Dolorosa (nghĩa theo tiếng Latinh: Con đường khổ nạn) tại Thành phố Cổ để cầu nguyện cho hòa bình.
Sáng kiến có tựa đề “Con đường Thập giá… Con đường hòa bình” được tổ chức bởi Văn phòng Quản trị Thánh địa và có sự tham gia của 12 tổ chức, bao gồm hai trường học của Giáo hội Anh giáo và trường học của Giáo hội Tông truyền Armenia, cũng như các nhóm Công giáo khác nhau. Cha Francesco Patton, Bề trên Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa, và Đại diện Tông Tòa tại Giêrusalem, Cha Adolfo Tito Yllana, cũng có mặt.
Chặng Đàng Thánh Giá bắt đầu tại Nhà thờ Chúa Chịu Đánh Đòn và kết thúc tại Nhà thờ St. Savior. 8 chặng đầu tiên diễn ra dọc theo tuyến đường Via Dolorosa truyền thống. Tại mỗi chặng, sau khi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, hai em thiếu nhi thả một đôi chim bồ câu, dấu chỉ hữu hình của những lời cầu nguyện cho hòa bình và tự do được những người tham gia nhỏ tuổi nhất cất lên.
“Hàng năm, chúng tôi tổ chức đi Chặng Đàng Thánh Giá với các học sinh của các trường”, Cha Ibrahim Faltas, Phụ tá Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa và Giám đốc Trường Terra Sancta, giải thích với CNA. Năm ngoái, sự kiện này đã gây được tiếng vang đặc biệt: Các học sinh đeo khăn quàng đỏ – màu của máu – với hình ảnh bức tượng Chúa Giêsu bị phá hoại, đã bị xúc phạm chỉ vài tuần trước đó trong khuôn viên của khu phức hợp Nhà thờ Chúa Chịu Đánh Đòn.
Bức tượng bị vỡ và hư hỏng chưa bao giờ được phục hồi và đã trở thành biểu tượng cho sự đau khổ của Chúa Giêsu. Năm nay cũng vậy, chặng đầu tiên của Chặng Đàng Thánh Giá đã được tổ chức xung quanh bức tượng đó.
“Về những chiếc khăn quàng cổ, chúng tôi chọn màu trắng, màu của hòa bình”, Cha Faltas nói. “Các dòng chữ ‘Da nobis Pacem Domine’ và ‘Xin ban cho chúng con hòa bình’ tạo thành hình Thánh giá trên chiếc khăn. Chúng tôi cũng in hình một con chim bồ câu mỏ đang ngậm cành ô liu, biểu tượng của hòa bình”.
Cha Faltas đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự do thờ phượng trước các báo cáo gần đây cho thấy rằng chính phủ Israel có thể xem xét hạn chế việc tiếp cận Núi Đền trong tháng Ramadan.
“Giêrusalem phải cởi mở với tất cả mọi người; đó là bản chất của nó. Không thể ngăn cản mọi người đến cầu nguyện, thuộc mọi lứa tuổi. Mọi người đều có quyền cầu nguyện ở địa điểm thờ phượng của mình. Nếu trong tháng Ramadan mọi người không thể đến các đền thờ Hồi giáo thì đó quả sẽ là một vấn đề nghiêm trọng”, Cha Faltas nói.
Các chặng từ 9 đến 14 diễn ra tại Nhà thờ St. Savior thuộc Dòng Phanxicô và cuối Chặng Đàng Thánh Giá, Bề trên Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa đã có một bài suy niệm ngắn gọn về món quà của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mạng sống mình cho toàn thể nhân loại – thậm chí cho những người đã hành hạ Ngài.
“Chúng ta hãy cầu xin Ngài ban ân sủng để giữ cho tâm hồn chúng ta thoát khỏi sự hận thù và ước muốn trả thù những kẻ làm hại chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để phá bỏ mọi bức tường được xây dựng bằng sự thù hằn và hận thù. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu, Đấng dang rộng cánh tay giữa trời và đất, giúp chúng ta hôm nay xây dựng cầu nối hòa bình thông qua cam kết của chúng ta đối với hòa bình và hòa giải ở Thánh địa cũng như trên toàn thế giới”, Cha Patton nói.
Sau khi đọc “Lời cầu nguyện đơn sơ” của Thánh Phanxicô, Đại diện Tông Tòa tại Giêrusalem, Cha Adolfo Tito Yllana, đã ban phép lành bế mạc với thánh tích Thánh giá.
Sau sự kiện, Bề trên Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa đã trò chuyện với các nhà báo có mặt tại sự kiện, nơi ngài bình luận về sự tham dự của các em thiếu nhi.
“Việc đi Chặng Đàng Thánh Giá này cũng nhằm mục đích khuyến khích con cái chúng ta luôn kiên định trong niềm hy vọng”, Cha Patton nói. “Trong những thời điểm mà dường như người ta không thể đi đến thỏa thuận, chúng ta phải kiên trì gõ cửa kêu cầu Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện của mình, để những người phải và có thể đưa ra giải pháp cho cuộc chiến này có thể được hướng dẫn trở lại với lý trí”.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Minh Tuệ (theo CNA)



















